Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

[Thơ] Tình tan

Hoa tình mới chớm nở,

Sao em đã vội ngắt?

Hy vọng anh mới nhen

Sao em vội dập tắt?


Em có biết giờ anh rơi nước mắt,

Bởi yêu em nhưng chưa kịp ngỏ lời.

Anh cứ ngỡ, em – định mệnh cuộc đời,

Nhưng anh biết: Anh nhầm rồi! Em ơi!


Tại sao thế? Em cho anh mơ mộng,

Rồi buông anh, trong một chiều lộng gió.

Giờ quên em, là một nhiệm vụ khó

Cố một đời chắc có lẽ cũng xong!


Chào em nhé! Cô gái mà anh thương.

Làm anh đau, và khiến anh thẫn thờ.

Nhiều khi nhớ, chờ em nơi cuối lớp,

Trộm nhìn em, một thoáng cười mong manh.


Anh sẽ đi, đi về nơi xa đó

Nơi vắng em, và vắng một nụ cười

Anh đi tìm, tìm cho mình một người

Người thương anh và trọn kiếp yêu anh.


Chắc chắn em không phải cô gái đó

Vì em đã quá phụ bạc tình anh.

Anh ngước nhìn những vì sao lấp ló

Khẽ nói rằng: rồi sẽ quên em thôi! 


22h Sài Gòn ngày 12 tháng 8 năm 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét