Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2022

Thứ 7

"Chỉ một trái tim không thể trao cả hai người"

Em sẽ đợi anh, đợi ngày vết thương trong anh lành lại. Đừng ngồi cạnh em mà ánh mắt xa xăm và hồn ở một nơi xa vắng. Em sẽ để anh một mình, dành cho anh một khoảng lặng.

Khi nào anh cảm thấy nhớ em, thay vì nhớ cô ấy, thì anh hãy tìm em.
Khi nào anh đi ăn cùng em, mà không gọi những món cô ấy thích, thì hãy rủ em.
Khi nào nằm cạnh em, mà không kêu tên cô ấy trong cơn mê, thì hãy ngủ cùng em.

Nếu anh không thể, thì xin đừng tìm đến em. Em không đủ kiên nhẫn và bao dung đến thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét