Thanh Chu's Blog
Nhật ký của một người trẻ.
Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020
[Thơ] Xốn xang
Em là em, cô gái không ngọt ngào
Mà anh vẫn nhớ thương đến nghẹn ngào
Lòng anh cứ xốn xang như ngày nào
Đứng gần em chẳng cất nổi lời chào
Tình yêu anh mãi nồng cháy dạt dào
Niềm khao khát lan tỏa mọi tế bào
Ngày lại đêm nhớ em đến cồn cào
Tim em ơi, mở cửa cho anh vào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét