Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

[Thơ] Một đêm

Một đêm em đến

Nằm kề cạnh anh

Trong bóng trăng mờ

Tĩnh lặng và nghe


Hơi thở em đều

Mái tóc em thơm

Bàn tay em ấm

Siết nhẹ tay anh


Khuôn mặt nhỏ bé

Rúc vào ngực anh

Tay anh chạm khẽ

Vai gầy mỏng manh


Giọng em nhỏ xíu

Môi mềm nhỏ xinh

Ôi làn da mịn

Khiến lòng anh say


Môi anh quyện chặt

Trong làn môi em

Mồ hôi thấm đẫm

Mặn nồng, hân hoan


Hồn anh thổn thức:

"Em là gì đây

Thuốc phiện? Ma túy?

Anh nghiện rồi đây"


Lửa yêu bừng cháy

Cõi lòng đôi ta

Thiên đường dưới thế

Cõi trần đê mê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét